Hãng thông tấn Anadolu cho biết, 9 chiếc F-19 và 2 chiếc F-4 đã tấn công 18 vị trí của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), trong đó có cả vùng núi Qandil là nơi lãnh đạo của PKK đặt căn cứ.

Hai chiến binh người Kurd được cho là thực hiện vụ đánh bom đẫm máu ở bến xe buýt Ataturk Bulvari ở thủ đô Ankara hôm 13.3. Đây là vụ đánh bom tàn khốc thứ 2 ở Ankara trong vòng 1 tháng qua, và Tổng thống Tayyip Erdogan thề sẽ bắt "những kẻ khủng bố phải quỳ gối".

Hãng thông tấn Andalou cũng đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ hàng chục nghi phạm chiến binh người Kurd ở thành phố phía nam Adana.

Hai ngày trước đó, Đại sứ quán Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh về một âm mưu tấn công nhằm vào các trụ sở chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và nhà dân tại một khu phố ở Ankara, và yêu cầu công dân Mỹ tránh xa những khu vực này. Tuy nhiên, vụ đánh bom mới nhất diễn ra ở một khu phố khác.

Vụ đánh bom lập tức bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và nhiều nhà lãnh đạo khác chỉ trích kịch liệt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tái khẳng định "quan hệ đối tác mạnh mẽ với đồng minh NATO Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống các mối đe doạ chung của chủ nghĩa khủng bố".

Theo Lao Động