Hôm nay (25/8), mặc dù trời nắng nóng với mức nhiệt lên tới 36 độ C, nhiều tuyến đường ở Hà Nội thậm chí bỏng rát lốp xe thì tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, nước sau trận bão vừa qua vẫn gây ra tình trạng ngập úng. Mọi hoạt động tại con ngõ 124 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên gần như bị tê liệt.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV News, nhiều ngôi nhà ở cụm 5, tổ 36 phường Tứ Liên bị ngập trong nước khoảng 0,5m. Không chỉ nước mưa, nước thải, bùn ứ đọng tràn vào nhà gây mùi hôi thối rất khó chịu. Nước sinh hoạt thiếu thốn do nước bẩn đã tràn vào các bể ngầm.

Nước ngập sâu lẫn với rác thải khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, trẻ em đi học phải có người lớn cõng qua. Cô Đỗ Thị Thủy – một người dân sống tại đây cho biết: "So với hôm qua, hôm nay mực nước ngập có giảm đôi chút nhưng đi lại vẫn gặp khó khăn. Nghiêm trọng hơn là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nước tại các bể nước ngầm không thể sử dụng vì nước thải tràn vào".

"Bùn thải tràn vào nhà có màu đen, mùi hôi thối. Cô ở đây mười mấy năm rồi chịu cảnh này cũng quen rồi. Phường xã cũng có nắm bắt được tình hình nhưng cũng không có phương án giải quyết, cũng chỉ động viên người dân tự khắc phục", cô Thủy cho biết thêm.

Theo tìm hiểu, các hộ dân của 4 tổ dân phố số 31, 32, 34, 37 thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ cũng trong tình cảnh tương tự.


Theo VTV