
Tại điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tổ chức tại Trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội), một nam sinh thu hút sự chú ý khi vào phòng thi với một tay bị thương, phải băng bó. Đáng nói hơn, tay mà em bị thương phải bó bột là tay phải - vốn là tay để viết và trong trường hợp này là để làm bài thi.

Chia sẻ với VietNamNet, Nguyễn Anh Đức, học sinh lớp 12A12 Trường THPT Khương Đình (Hà Nội) cho hay, một tuần trước thi, em không may gặp tai nạn do kính vỡ trong khu vệ sinh của nhà mình. Tai nạn bất ngờ khiến em bị đứt gân cổ tay, chảy nhiều máu. Với vết cắt dài khoảng 2cm, sau khâu vài mũi, em phải bó bột nhằm cố định khớp cổ tay để gân phục hồi. Sau khi hỏi cô giáo chủ nhiệm về trường hợp của mình sẽ chưa vào diện được hỗ trợ, Đức vẫn quyết tâm đi thi.
Nam sinh cho hay, với tay bị thương, em vẫn có thể viết, song viết chậm hơn so với ngày thường.
Đức chia sẻ, với sự cố “trên trời rơi xuống” này, em sẽ gặp khó khăn nhất với bài thi môn Ngữ văn, bởi theo hình thức tự luận. Tuy nhiên, Đức cho hay, may mắn là môn Ngữ văn chỉ là môn mà em thi lấy điểm để xét tốt nghiệp THPT chứ không phải môn học thuộc nhóm tổ hợp xét tuyển mà mình hướng đến.
“Rất may môn Ngữ văn em chỉ cần vượt mức điểm liệt để xét tốt nghiệp, chứ không cần điểm số quá cao, bởi em xác định xét tuyển đại học bằng tổ hợp khối A. Em nghĩ chỉ cần mình cố gắng viết đủ 5 điểm là ổn. Các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm nên không cần phải thể hiện chữ viết rõ, đẹp trong bài làm”, Đức nói.

Với các môn trắc nghiệm khác, Đức cho rằng, chắc chắn tốc độ làm bài bản thân sẽ bị chậm hơn một chút, kể cả viết lẫn các thao tác khác như bấm máy tính, vẽ hình,... “Em biết rằng đó là thiệt thòi, nhưng gặp điều không may, bản thân phải cố gắng chứ không còn cách nào khác. Trong cuộc sống, mọi tình huống đều có thể xảy ra”, nam sinh tỏ ra khá bình tĩnh.
Đức chia sẻ, bố mẹ có vẻ lo lắng hơn em. “Bố mẹ luôn động viên em cố gắng hết sức có thể, dù đạt được điểm số như thế nào thì bố mẹ cũng đều ủng hộ và tự hào”, Đức nói.
Với tình huống này, Đức cho hay bản thân sẽ phải vận dụng linh hoạt 2 tay. “Tay phải bị thương, vẫn còn đau, cùng với việc bị bó bột sẽ không thể bấm máy nhanh được, em tính sẽ phải dùng tay trái để thực hiện. Những ngày qua, em cũng đã luyện tập việc này với tay không thuận”, Đức nói.
Nam sinh cho hay, em cũng luyện viết văn với tay bị thương. Trong tình huống cần thiết, ở những môn trắc nghiệm, em sẽ dùng tay trái để viết triển khai các bước nháp.

Dù bị thương với nhiều hạn chế, bất tiện, nam sinh vẫn đặt mục tiêu mức điểm từ 9 trở lên với môn Toán; Vật lý từ 8,5 trở lên và ít nhất 8 điểm đối với môn Tiếng Anh. Đức mong muốn trúng tuyển vào các ngành học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.
“Năm nay là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo chương trình phổ thông mới, chưa có nhiều tài liệu, đề thi minh họa, đặc biệt là đề thi các năm trước, để luyện tập nên em cũng hơi lo lắng, hồi hộp”, Đức chia sẻ.
Tuy nhiên, nam sinh cho rằng, dù bất kỳ trở ngại, thách thức nào, em vẫn sẽ cố gắng để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT - dấu mốc kết thúc cho hành trình 12 năm học phổ thông.


