Vi Ánh Ly Na (sinh năm 2010), người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên tại huyện biên giới Mường Lát (trước đây), nay thuộc xã Mường Lát, cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa hơn 250km.
Ngay từ bậc tiểu học, Ly Na đã nổi bật bởi sự thông minh và chăm chỉ. Trong suốt những năm học tại Trường Tiểu học & THCS thị trấn Mường Lát, em luôn là học sinh xuất sắc, được thầy cô và bạn bè yêu mến.
Khi lên cấp THCS, nhận thấy con có khả năng học tập tốt, bố mẹ đã chuyển Ly Na về theo học tại Trường THCS Nguyễn Chích (huyện Đông Sơn cũ) và ở nhờ nhà một người bạn.

Tuy nhiên, vào đầu năm lớp 7, do điều kiện gia đình, bố mẹ lại đưa Ly Na trở về học tại Trường Tiểu học & THCS thị trấn Mường Lát. Với năng lực học vượt trội so với các bạn cùng lớp, được sự định hướng của nhà trường, đến năm lớp 8, bố mẹ em tiếp tục đưa Ly Na xuống TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành) để học tại Trường THCS Minh Khai.
“Đưa con xuống học, vợ chồng tôi phải thuê nhà trọ cho cháu ở. Vì không có người chăm sóc, ông bà ngoại phải thay phiên nhau xuống ở cùng”, chị Phạm Thị Oanh (mẹ của Ly Na) chia sẻ.
Cũng theo chị Oanh, dù thay đổi nhiều trường nhưng Ly Na luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc. Năm lớp 7, em giành giải Nhất môn Tiếng Anh và môn Ngữ văn trong kỳ thi giao lưu học sinh giỏi cấp huyện.
Cùng năm đó, Ly Na còn tham gia kỳ thi giao lưu học sinh giỏi cấp huyện dành cho học sinh lớp 9 môn Tiếng Anh (theo quy định của Sở GD&ĐT) và đoạt giải Nhì.

Đến năm lớp 9, Ly Na trở thành đồng thủ khoa đầu vào Trường THPT Hàm Rồng cùng em Hà Nguyễn Nhật Minh – học sinh Trường THCS Cù Chính Lan (phường Hạc Thành), với tổng điểm 28,6 điểm (Toán 9, Ngữ văn 9, Tiếng Anh 9,6 điểm và được cộng 1 điểm ưu tiên).
Được biết, Trường THPT Hàm Rồng là một trong số trường có tiếng ở Thanh Hóa sau trường chuyên Lam Sơn, Đào Duy Từ.
Chị Oanh chia sẻ: “Xa con từ khi cháu còn nhỏ, nhiều lúc vợ chồng tôi cũng thấy xót xa. Nhưng bù lại, cháu rất tự lập. Chính điều đó đã giúp con có thêm nghị lực để vươn lên trong học tập”.
“Tối nào vợ chồng tôi cũng gọi điện cho con, lắng nghe con chia sẻ, động viên và hướng dẫn con vượt qua áp lực học tập cũng như những thay đổi tâm lý của tuổi mới lớn. Cuối tuần, tôi lại bắt xe khách vượt hàng trăm cây số từ Mường Lát về thăm con”, chị xúc động kể.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai) cho biết: “Ly Na là một học sinh tương đối đặc biệt. Em học đều tất cả các môn, có tư duy sâu sắc và khả năng tự học rất tốt”.
Bên cạnh đó, Ly Na còn là một lớp trưởng năng động, là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh và Ngữ văn, đạt giải Ba cấp tỉnh cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng”.
“Không chỉ học giỏi, Ly Na còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Em là thành viên đội văn nghệ, MC cho nhiều chương trình ngoại khóa của trường. Thành tích mà Ly Na đạt được hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực và tinh thần học tập nghiêm túc của em.
Những thành tích đó không chỉ khiến thầy cô, gia đình tự hào mà còn lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ đến nhiều học sinh khác, đặc biệt là học sinh vùng cao, học sinh dân tộc thiểu số”, bà Hà nhấn mạnh.