HTML clipboard

- Sau khi báo chí đưa tin về hiện tượng có 5 ụ đất bùn tự trào lên từ cánh đồng lúa của người dân thôn Suối Đá, thuộc xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận), đã làm tăng thêm sự tò mò của khách phương xa đến Ninh Thuận.

Nhiều người tìm đến và tự tay mình vọc bùn chơi rất bình thường. Có người còn nói rằng, biết đâu nơi đây một ngày không xa nữa sẽ mọc lên một “khu tắm bùn khoáng”.

Nhiều người mục sở thị đều có cảm nhận “đất quý” khi họ tự tay vọc vào bùn thấy mát lạnh.

Người dân địa phương tại bơi bùn phun trào
Nơi bùn phun trào có địa điểm khá thuận tiện vì nằm dưới chân núi Bà Râu với nhiều suối thác thiên nhiên, có con kênh thủy lợi của Hồ chứa nước Sông Trâu chảy qua cánh đồng lúa và mía bạt ngàn. Địa điểm này chỉ cách trung tâm huyện Thuận Bắc khoảng 4 km về hướng Bắc, cách đường QL1A chừng 2km.

Chúng tôi gặp anh Chamale Xin (một người dân địa phương, dân tộc Raglây) cõng con nhỏ đến đây tự nguyện làm "hướng dẫn viên" thuyết giảng về hiện tượng bùn trào.

Anh nói: Khoảng đất này gần 2 sào (gần 2.000m2) trước đây là những u đất nhỏ bỏ hoang, gia đình bà Ngân ở trong thôn thấy tiếc nên vỡ ra làm ruộng. Do thấy đất sình và ùn lên nên bỏ không làm nữa.

Trong thời gian qua có nhiều người ở xa đến địa phương xem bùn lạ
Trước mắt chúng tôi, bùn non mát lạnh đang trồi lên trên miệng các u đất. Đặc biệt, loại bùn này "rất lạ và rất hiền", không hôi thối, không ngứa. Khi trời nắng lên, bùn sẽ khô lớp vỏ bên ngoài, còn bên trong vẫn là bùn lỏng, dậm nhẹ lên là lún. Lấy cây chọc vào, bùn lại trào ra.

Trưởng phòng Quản lý công nghệ - chuyên ngành Sở KH - CN Ninh Thuận, ông Phạm Châu Hoành cho biết, theo kết quả khảo sát thực địa là có thật, nhưng chưa thấy dấu hiệu bất thường. Việc bùn tự nhiên phun trào ở Ninh Thuận có thể do diễn biến địa chất, loại bùn này có màu xám tro, lỏng và không mùi vị gì lạ, giống như bùn khoáng ở Khánh Hòa.

Tuy nhiên, trong thời gian này, các ụ bùn đã được chính quyền địa phương cắm biển báo và đang chờ các nhà khoa học vào cuộc.

Võ Tấn